Thái Lan

[Góc khen]
Kem dừa Thái Lan ăn rất ngon, giá cả phải chăng. Hơn nữa là cô chủ kem rất nhiệt tình và cởi mở nhé các bạn. Mọi người đến ủng hộ cô nhé.
Địa chỉ: Gần đoạn ngõ 141 - 147 Nguyễn Ngọc Vũ nhé. Cô bán từ trưa đến chiều tối.
Giá: 25k xem tiếp
Góc khen ngợi ríu rít tít mù khà khà
Ông nào mà là fan của bánh tráng trộn thì fai thử ngay
Bánh tráng trộn của một chị xe đạp bán gần trường đại học Công nghiệp. Từ trường đi lêm khoảng 200m
Ôi nhiều thịt bò khô với xoài ngon ngây ngất lồng lộn luôn
Nhiều dã man mình mua hai người ăn mà no quákhỏi ăn cơm
À tiện gần đấy còn có quán bánh kếp Thái Lan của chú xe đẩy nữa siêu nhiều nhân ăn béo béo thơm thơm mùi ốc quế ncl ông nào gần đấy thì nhất định phải thử hai món này
Yêu thương xem tiếp
DU LỊCH THÁI LAN - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI
Nhóm mình 8 người đi Thái 5/9-9/9. Với vốn ngôn ngữ tiếng anh nửa mùa và đứa nào cũng là đi Thái lần đầu nên cảm xúc thực sự rất thú vị thú vị. Sau đây mình xin chia sẻ với mọi người về hành trình BANGKOK - PATTAYA của mình.
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN: mình book vé trc 3 tháng giá 2080k đầu từ HN đi sân bay Don Muang. Có bạn book dc vé khứ hồi 1500k do có đoàn hủy ).
ĐI TRONG BANGKOK
LINE MAN Đây là app dành riêng cho người Thái. Bạn nên tải trước app sau đó sang nhận sim thì đăng kí là xong. Line man rất rẻ. Mình book từ ks đi chợ nổi khlong lat mayom 20km giá 200b sau khi nhập mã km trừ 100b còn 100b (hơn 70k vnd). Quá rẻ. Mỗi sim chỉ đc áp dụng cho 2 lần trừ 100b và 50b. Hầu hết lái xe LM ko biết nói tiếng anh nên mình chủ động đứng gần địa điểm dễ nhận dạng và nhờ người thái nghe và nói chuyện. Đợi LM cũng lâu hơn grap nên nếu vội quá hãy book grap cho tiện.
Mã ưu đãi TAXIFIRST100 (-100b). LMTAXI50 (-50b)
GRAP: lái xe grap nói tiếng anh tốt hơn LM. Còn dùng thì như Việt Nam thôi. Bạn đk grap bằng sim thái và đặt xe. Bạn nên theo dõi trang "grap promo code Thailand" trên fb để theo dõi các mã ưu đãi vì các mã này chỉ giới hạn trong vài ngày.
TAXI: Đừng bao giờ mặc cả giá với taxi vì giá nào họ cũng lãi thôi. Cách tốt nhất là lên xe và bắt họ bật đồng hồ ). Ở Thái dù tắc đg thì tiền vẫn nhảy. Nếu địa điểm dưới 2km mà giờ cao điểm. Hãy đi bộ ). Và muốn đi địa điểm nào hãy đưa họ địa chỉ bằng chữ, ko nên nói bằng miệng. Nhóm mình đã nói với taxi đưa đến chợ đêm neon nhưng họ mặc định nghĩ chợ đêm là nơi khác họ biết nên họ đã đưa đến sai địa điểm. 2 bên cãi nhau bằng giọng tiếng anh nửa mùa=)). Nhóm mình nhất quyết ko trả tiền. Giờ nghĩ lại mới thấy ngu. Nó mà gọi đồng bọn đến thì chắc ko còn đường về VN quá ).
TUK TUK. Đi thử cho biết chứ ko nên đi. Vì khói vì bụi và vì lái xe lái ẩu. 6km 200b. Nhóm 8ng trả giá 2 xe nhất quyết ko đi với giá 150b. Cuối cùng 8 đứa lên con tuk tuk dành cho 4ng chỉ vì tiết kiệm giá 250b cho 8ng 1 xe tuk tuk chật ko có chỗ thở khiến ai đi qua cũng phải chụp ảnh. Coi như kỉ niệm đáng nhớ ). Và khi về cũng đoạn đường ấy mình bắt 1 con fotuner 8 chỗ giá 250b (giá đầu 400b. Mình bật grap lên nếu đi 2 xe mất 240b. Mình trả con fotuner 250b ) bằng giá tuk tuk khi đi=))).
TỪ BANGKOK ĐI PATTAYA
Mình đặt xe van 10 chỗ ngồi có giá 4800b khứ hồi. Chia ra mỗi ng đắt hơn vài chục bath nếu đi bắt xe ra bến xe rồi bắt bus). Mình thuê luôn xe đi 3 địa điểm ở pattaya thêm 600b (vườn nho, trại cừu và mặt phật khao chi chan). Nếu mình thuê song theo thì 8 người sẽ là 800b mà song theo khói bụi như tuk tuk.
⛟Song theo có mặt ở khắp pattaya với giá 10b -20b 1 người cho 1 đường thẳng ).
NHẬP CẢNH VÀ XUẤT CẢNH.
- Khi đi. Bạn nên đến sân bạn sớm khoảng 2 tiếng vì sân bay rất đông và xếp hàng cổng hải quan rất dài. Nếu đi 1 mình nên mang theo 20000 bath để chứng minh bạn đi du lịch. Vì họ sẽ nghi bạn sang Thái lao động. Với các bạn nữ nhớ mặc kín đáo 1 chút.
- Khi về. Đến trước 2h, nếu bạn mua nhiều và muốn hoàn thế thì đế trước 4h vì sân bay DM rất đông và họ ko ghi mã chuyến bay vào bảng. Nhiều bạn cứ tìm hãng máy bay đứng chờ check in nhưng khi đến lượt thì mới tá hỏa là chuyến bay của mình ko check ở điểm đó. Cách nhanh nhất là đến quầy thông tin hỏi mã số chuyến bay của bạn đc check in tại quầy nào. Thế cho nhanh.
- Giấy khai nhập cảnh (mình có up vào album)
Nếu bạn ko biết. Đợi người bên cạnh điền xong thì mượn rồi copy thay tên họ quê quán vào là xong.
Ở ĐÂU?
Mình book qua "Hometel ThaiLand - căn hộ, khách sạn du lịch tại Thái Lan" và đều được anh hướng dẫn dùng mã ưu đãi để được giảm giá. Anh rất nhiệt tình, nếu ko biết cách anh sẽ làm luôn cho và ko quên dặn dò những điều cần biết.
- Ở Bangkok: nhóm mình book 3 đêm ở good day hotel gần khu patunam. Phòng sạch sẽ, nhân viên dễ thương thân thiện nhiệt tình.
- Ở pattaya nhóm book 1 đêm tại căn hộ tầng 29 ở toà nhà A chung cư Base central. Căn hộ ở tối đa 12ng. 3 phòng ngủ. 2 nvs. Bếp đầy đủ tiện nghi và view tuyệt đẹp. Tầng 31 là bể bơi vô cực tha hồ sống ảo. 1 view nhìn ra biển, 1 view nhìn toàn thành phố.
Tổng chi phí 4 đêm ở Thái mỗi người hết 1100k. Chia ra quá rẻ cho những gì nhận đc.
ĐI ĐÂU?
5 ngày 4 đêm với nhóm mình là quá ít để khám phá Thái Lan. Đi thái xong về nghiền luôn á. Nhất định mình còn quay trở lại để đi tiếp những nơi chưa đi. Mình sẽ phân ra 5 nhóm địa điểm đi theo tuyến cho các buổi nhé.
Ngày đầu tiên (5/9)
23h có mặt lại sân bay DM, mình tìm ra cổng số 2. Ngay chân cầu thang máy có bảng klook. Mình tới đó nhận 8 sim đã mua trước trên klook. Giá sim 106k (rẻ hơn các chỗ khác bán 160k và 220k tại sân bay). Mình có mã giảm giá nên sim chỉ còn 24k. Quá rẻ. Sim 4g dùng trong 8 ngày và tk có 100b nt gọi thoải mái.
Mã giảm giá klook "bill balo" (-82k)
Sau đó nhóm ra cổng số 8 và gọi grap về khách sạn. Thường đến gần địa điểm xe sẽ đỗ giữa làn đợi khách vì làn mình đứng trước của là làn của taxi. Các bạn nên chú ý biển xe.
Ngày thứ 2 (6/9)
Sáng 9h nhóm đi pattaya luôn bằng xe đã đặt. Di chuyển ở bk đến pat khoảng 2.5h đồng hồ. Nhóm mình đi luôn khao chi chan, vườn nho và trại cừu (vé 100b/1ng). đến 17h về căn hộ check in bể vơi vô cực trên tầng 31.
20h xem sex show 69, vé này ko được bán trên klook hay divui, mua tại quầy 1500b, mình mua qua trung gian 800b. Lái xe đưa nhóm mình đến địa điểm và phải cất đt vào tủ gửi đồ thì mới được vào xem.
Pattaya chính là địa điểm ăn chơi và là 1 trong một số ít những nơi được kinh doanh hình thức này. Sex show chỉ dành cho người nước ngoài. Sẽ ko có một người Thái nào đi xem sex show vì họ muốn giữ bí mật danh tính cho những vũ công này. Đó hầu hết là những cô gái sinh ra từ miền quê nghèo, ngày đi làm và tối khi pattaya lên đèn thì họ đi diễn sex show, một thời gian sau họ sẽ trở về quê hương lấy chồng và sinh con như những người bình thường.
Có thể sex show sẽ dung tục, tục tĩu với những bạn ngoan hiền lễ phép chuẩn mực "con nhà người ta". Còn mình thì đi xem cho biết )). Nếu lần thứ 2 mà ghé pattaya mình cũng ko xem ).
Ngày thứ 3 (7/9)
9h sáng nhóm rời pattaya lên xe về bkk đi safari worl luôn. Nhưng nếu bạn ở bkk từ sớm hãy đi safari từ 8h30 sáng theo xe trung chuyển của klook. Vì nó thực sự rất thú vị. Phải đi cả ngày mới xem được hết các show xiếc thú. Mình là người lớn mình còn thích xem nữa là trẻ nhỏ.
Mình mua vé safari trên klook. Hdv klook thực sự rất thân thiện và vui tính.
20h nhóm đi khao san, chine tower và đêm về massa body ngay gần ks. 250b 1h.
Ngày thứ 4 (8/9)
đây là chợ nổi địa phương, ít khách du lịch, chủ yếu là người thái và đồ ăn rất rẻ. Ly mocha 30b, mỗi xuất ăn đều 30b. Nếu muốn ngồi thuyền đi thăm nhà cổ ở thái. Họ sẽ ra giá 100b/1ng. Giá thấp nhất họ đi đc 50b/1ng ). Còn đi sâu vào chợ (hướng đối diện đi nhà cổ) thì 20b/1ng.
Chùa wat pho (tượng phật nằm) (vé vào 100b)
Chùa wat arun ngay gần chùa wat pho. Cách 1 con sông. Bạn lên thuyền đi qua sông sang wat arun 4b khi về 4b. Nếu ko biết đi cửa nào hãy bật gg map lên. Nó sẽ dẫn bạn đi đúng cửa có giá 4b. Nhiều ng ko biết lại phải thuê thuyền tư nhân 1500b 2000b cả thuyền để sang wat arun ).
Ăn buffe trên du thuyền chao phraya priness. Mình mua trên klook, dùng mã ưu đãi còn hơn 500k. Bạn đến river city, đi bộ vào trong là tìm đc văn phòng bán vé. Đưa mã đặt chỗ họ đổi vé và lên thuyền là xong. Đồ ăn cũng thường nhưng được cái view đẹp.
Ăn xong buffe là 22h, nhóm đi chợ đêm neon.
Ngày thứ 5 (9/9)
Vì là ngày cuối nên tranh thủ đi mấy nơi gần, nhóm mình đi siam center xong rồi đi big c mua quà và nhanh nhảu ra sân bay về VN.
ĂN GÌ?
Mình ko ăn được đồ ăn Thái vì món nào cũng ngọt và cay ). Bạn nên nói “no spicy “ để họ cho bớt cay nhé và nên thử món truyền thống thái lan có mặt ở tất cả vỉa hè: tomyom, pad thái cá nướng muối , xôi xoài, trà sữa thái và thịt xiên nướng....
MUA QUÀ GÌ?
Mình mua tinh dầu, xà phòng thơm, sáp thơm, bánh kẹo hoa quả sấy....)
MỘT SỐ LƯU Ý
-Đừng bao giờ hỏi đường taxi hay tuk tuk. Hãy hỏi người dân vì họ rất nhiệt tình và thật thà=)).
-khi thanh toán grap hay line man hãy bo thêm 20b-30b cho lái xe vui vì giá 2 xe đó rẻ hơn so với taxi và ko bị lừa.
-lái xe ở Thái lái rất nhanh toàn 100km/1h, ban đầu ngồi xe mình hú hồn luôn, xong cũng quen. Nên đừng bao giờ tự ý sang đường khi đèn đỏ chưa dừng.
-khi đi du thuyền sẽ có 1 nhóm người mẫu đến cài bông hoa lên ngực bạn và mời bạn chụp ảnh. Đừng có vui mừng và xoắn xít lên. Vì lát nữa họ sẽ tìm bạn đưa 1 bức ảnh bạn chụp cùng họ rửa ra và xin thu của bạn 200b ). Nếu ko muốn lấy hãy nói ko mang tiền theo.
-khi xem sex show ở pattaya nhớ mang hộ chiếu vì họ sẽ kiểm tra xem bạn đã đủ 18t chưa.
LIÊN HỆ
-anh Tuấn book khách sạn sdt 0932323418
-chị Quỳnh bán vé sex show 800b. Sdt 0806678076 (bên Thái)
-xe van 10 chỗ từ bk đi pattaya sdt (bên thái) 0830584981.
Tổng chi phí cho chuyến đi này 5tr mỗi người chưa bao gồm vmb. Tuy ko rẻ nhưng nhóm mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời và những kỉ niệm ko thể nào quên tại đất Thái. Nhóm đã ko bị lừa 1 lần nào, cũng ko bị mua đắt 1 món đồ nào, đều sử dụng triệt để các mã ưu đãi khi đặt vé. Với lần đầu đi như vậy mình thấy rất đáng giá rồi và sẽ quay lại Thái vào lần sau. xem tiếp
Thấy mọi người bình luận khen chê phim ma Thái Lan “Check-In Shock” quá, đọc cmt mà hoa cả mắt. Mình đặc biệt thích thể loại phim ma, mà ma Thái Lan thì cũng nổi tiếng trước giờ độ ghê sợ rồi, nên rất hóng review phim này nhaa xem tiếp



Côn Đảo - Sóc Trăng - Cần Thơ, hành trình của chấp niệm và những niềm vui bất ngờ.
M xin rivew về chuyến đi dài Độc Hành của mình.
* Di chuyển :
- Hà Nội - Côn Đảo : m bay từ HN => SG rồi bắt xe khách Mỹ Duyên tại bến xe Miền Tây để di chuyển về cảng Trần Đề Sóc Trăng để đi tàu Super Đông ra Côn Đảo. Lưu ý là đặt vé tàu trước khoảng 1 tháng nhé vì vé rất nhanh hết.
- Côn Đảo - Sóc Trăng : đi từ cảng Bến Đầm về bằng tàu Super Đông về lại Trần Đề, trên tàu họ có bán vé xe trung chuyển từ cảng về thành phố ST hoặc SG nhé.
- Sóc Trăng - Cần Thơ : đi xe Phương Trang để lên CT
- Cần Thơ - Hà Nội : đi máy bay nha
** Chỗ ở :
- Côn Đảo m chọn ở Uyên’House, m ở giường dorm giá 200k/ giường, lưu ý đặt sớm vì ở đây hết phòng sớm lắm ạ
- Sóc Trăng : ở ks Phương Huệ ngay trung tầm thành phố nên tiện đi lại lắm. Phòng 250k/đêm
- Cần Thơ : m book trên booking phòng ơe Mekong backpacker Inn. Phòng nhỏ xinh, giá cũng xinh luôn 315k cho 2 đêm. Cả chủ và nhân viên đều cực dễ thương luôn
*** Ăn uống : chuyến này m thấy đi ăn đc ít lắm í
- Côn Đảo : vì đi 1m + k thích hải sản nên m chọn ăn cơm phần, bún, chè, gỏi cuốn tất cả đều ở gần Uyên’house nha. Rất tiếc vì vụ ăn uống m k rivew đc nhiều ạ
- Sóc Trăng : Món nhất định phải ăn là Cháo Cá lóc, bún nước lèo, nước cam
- Cần Thơ : mê nhất là món hủ tiếu chứ danh trên chợ nổi nha, nước cam, bún mắm, bánh xèo, bánh ướt, lẩu vịt nấu chao.
**** Giờ đến phần vui nhất là lịch trình
Day 1 : 21h ngày 13 m bay vào SG rồi đi grap về bến xe để lên xe Mỹ Duyên về cảng để đi CĐ. 5h sáng xe đến điểm dừng để ra tàu. Ở đây có chỗ để ăn ngủ nghỉ để đợi ra tàu nha. Cà phê cô chủ ở đây pha rất ngon nhé
Day 2 : 8h tàu khởi hành ra CĐ mất 2,5h ra tới nơi. M thuê xe máy ngay tại cảng để tiện di chuyển, các bạn có thể đặt xe chung chuyển về thị trấn giá 40k nha.
11h tới Uyên’house nhận phòng, nghỉ ngơi r đánh 1 giấc lấy sức.
Chiều 3h bắt đầu đi : Chùa Núi Một ( Vân Sơn Tự ), chùa ở đây rất đẹp và an yên. Cách đó k xa là miếu Bà Phi Yến trên đường đi có qua 1 hồ sen đẹp cực nhé. Sau đó m chạy xe quay ngược lại Bến Đầm có đi qua Mũi Cá Mập, Bãi Nhát, dọc đường cảnh biển mê hồn luôn nhé, xong về chạy 1 vòng quanh thị trấn với đường dọc bờ biển xem dân tình tắm biển nè.
Tối về nghỉ ngơi đi dọc đường gần homstay có chợ và rất nhiều quán ăn nhé.
8h tối m mua hoa ra viếng nghĩa trang rồi về lại nghỉ ngơi. Kết thúc ngày khám phá CĐ đầu tiên.
Day 3 : Sáng dậy ăn sáng, xong m đi thăm cụm di tích nhà tù, b vào mua vé sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh nha. Vào đây nên chuẩn bị khăn giấy nè, khi tới đây cảm xúc của m rất mạnh luôn ấy, cảm thấy may mắn khi mình sinh vào thời bình. Sau khi thăm cụm di tích khoảng hơn 2 tiếng m quay lại cầu tàu 914 chụp ảnh sống ảo. Huhu nước trong xanh kiểu siêu thực luôn í. Trưa về ăn cơm tấm, uống cafe rồi nghỉ ngơi nè.
Chiều khoảng 3h m xuất phát đi bãi Đầm Trầu, cung đường biển phê dã man í, b sẽ đi qua sân bay Cỏ Ống nếu may mắn có thể nhìn thấy máy bay hạ cánh nè.
Ngắm hoàng hôn xong rồi quay lại thị trấn nghỉ ngơi thôi nào.
Tối vẫn là đi dạo biển và tìm mồi nhậu nè, xong về nghỉ ngơi thôi
Day 4 : Chỉ còn buổi sáng ở CĐ thôi nên m ra viếng nghĩa trang lần nữa rồi ghé thăm bảo tàng Côn Đảo. Lại chuẩn bị khăn giấy lần 2 nè huhu, kiểu xem đến đâu nổi gai ốc đến đấy luôn í. Xong m ra công viên phía trước chụp ảnh cũng đc kha khá ảnh sống ảo luôn nhé. Trưa lại tìm quán ăn, cafe, xong về nghỉ ngơi và trả phòng quay lại đất liền thôi nào.
Chiều 1h30 là có tàu về lại cảng Trần Đề nhé. M đặt luôn xe chung chuyển để về lại Sóc Trăng. 6h tối có mặt tại Sóc Trăng, nhận phòng, nghỉ ngơi rồi lại đi kiếm đồ ăn nè. Kết thúc ngày 4 ở đây thôi.
Day 5 : Hành trình với những ngôi chùa.
Cảm giác khi b nhìn thấy những ngôi chùa ở đây sẽ là WOW. Choáng ngợp luôn nhé.
M đi lần lượt như sau:
- Chùa Chén Kiểu dọc QL1A
- Chùa Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông - Bước vô nhìn như đang ở Thái Lan vậy!
- Chùa Dơi
Đi các chùa này b sẽ cảm giác như đi thăm cung điện vậy.
2h chiều m bắt đầu di chuyển về Cần Thơ. 5h nhận phòng, nghỉ ngơi xong tối ra bến Ninh Kiều . Chợ đêm và dạo bộ thôi. Kết thúc ngày đầy nắng.
Day 6 : Hành trình khám phá miền gạo trắng nước trong nào.
6h sáng đi chợ nổi ( m book của bạn ở khách sạn luôn giá 300k gồm bạn ấy dẫn đi các điểm và ăn sáng, thấy ok cực luôn ấy) khám phá cuộc sống của thương lái trên chợ nổi, ngắm bình minh, thưởng thức món hủ tiếu trứ danh. Sau đó thuyền đưa bọn m đi vào khu làm hủ tiếu nơi bạn có thể tự tay tráng bánh, cắt bánh và thưởng thức món piza hủ tiếu siêu lạ và ngon nhé, nghĩ lại thèm òi.
Tiế theo di chuyển về chùa Trúc Lâm Thiền Viện, chùa mát và đẹp lắm nè. Xong di chuyển về vườn ca cao gần đó hái khế, ca cao, mận và thưởng thức 1 ly cacao mát lạnh rồi về nghỉ ngơi thôi nào.
Chiều 4h m mới đi ra ngoài vì nắng quá di chuyển đến Nhà Cổ Bình Thủy và sống ảo thôi, ở đây cứ giơ máy lên là auto có ảnh đẹp nhé. Sau 1 hồi ảnh ường thì m quay về, chạy xe ra cầu cái răng ngắm hoàng hôn thôi, chiều đến vẫn thấy ghe thuyền hoạt động tấp nập í. Xong tối lại đi oánh chén bún mắm, bánh xèo rồi ra quán cafe trên cây nhâm nhi thôi. Kết thúc 1 ngày nữa rồi nè.
Day 7: Dậy ăn sáng đang không biết đi đâu thì được giới thiệu về Cồn Sơn nên m quyết định mò đi nè. Huhu quả k phụ sự kỳ vọng, ở đây cảnh đẹp, con người thân thiện, nhưng chưa phát triển du lịch nên ít người biết nhưng nếu đến b sẽ k phải thất vọng đâu nhé, ở đây có vườn trái cây, có cảnh đẹp, có vườn hoa lan, có cả đặc sản cá lóc bay haha, khi về nhớ mua khô cá lóc làm quà nhé, siêu siêu ngon luôn. Có 1 chú ý là khi qua cồn nhớ đi ghe nhỏ chứ đừng lên thuyền lớn nha, vào mn có thể liên hệ anh Chánh nha, a ấy siêu dễ thương vì là người sống ở đây nên a ấy sẽ dẫn các bạn đi và giới thiệu kỹ hơn về nơi đây nè, sđt của a ấy đây nha 079 5831005. Hic mải mê ở đây cũng mất cả buổi sáng đó nhé. Sau 1 hồi chơi bời thoải mái thì m phải về ddeee cbj lên đường zìa Hà Nội thôi nào.
12h trưa m về ks trả phòng sau đó di chuyển ra sân bay và kết thúc 1 chuyến đi dài đầy nắng và gió kèm những điều thú vị rồi.
Chia sẻ thêm là do m đi 1 mình nên m chưa đi được ra các đảo nhỏ ở Côn Đảo, đây là 1 sự tiếc nuối nhưng lại thêm lý do để m quay lại đây lần nữa nè.
Ảnh do mình tự chụp bằng tripont nha.
Cảm ơn đã đọc bài rivew của mình nè, có gì thiếu sót mong mn bỏ qua nha. Love you all xem tiếp
Em đang tìm công ty du lịch chuyên tổ chức tour Thái Lan cho đoàn Công ty theo các tiêu chí
- Chi phí tốt
- Có thể customize lịch trình theo nhu cầu riêng của đoàn
- Dịch vụ (bao gồm khách sạn, đưa đón, hướng dẫn viên, địa điểm thăm quan) có chất lượng tốt
Các bác có thể suggest giúp em một vài công ty được k ah?
E cảm ơn các bác nhìu
xem tiếp
Ac cho em hỏi có quán cafe xinh xinh nào ở Thái Lan không ạ. Em sắp đi nên xin mọi người tí í kiến ạ xem tiếp
Chào mọi người, cuối tháng này em dự định đi du lịch Thái Lan và muốn thuê nơi ở khu Pratunam nhưng tìm mãi chưa thấy chỗ nào ok nên lên đây hi vọng nhận được review của mọi người.
Em xin cảm ơn!
xem tiếp
Xin chào Ad cùng tất cả mọi người. Sắp tới nhóm em có đặt tour Thái Lan 4N3Đ Bangkok- Pattaya của Ivivu. Có anh/chị/bạn nào đã từng đi tour này rồi có thể cho em xin ít review được không ạ. Em cản ơn nhiều ạ. Chúc ad và mọi người một ngày làm việc vui vẻ.



xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
[Ad ơi duyệt hộ em]
Có bạn nào đã xem Pee Nak 2 chưa ạ? Em nghe bạn em kể là phim Thái Lan,có một anh là diễn viên đóng đam mỹ:*) Mọi người ai xem phim rồi cho em xin chút review của phim với ạ và phim có đam không ạ,chứ em hỏi bạn em,bạn em trả lời em không biết sao luoin ) xem tiếp
[ Kem dừa thái lan 25k ]
Một đợt kem dừa này hothit ở HN nhưng là 1 quả dừa to ơi là to 50 60k 1 quả thôi. Nay lại tìm đc hàng bán nửa quả, 1 quả cô ý chặt đôi ra rồi nạo cùi dừa xog cho thêm kem, thêm socola rồi lạc. Bth ăn kem dừa NCT chả bh ăn hết 1 quả toàn để thừa ý hơi phí nên chỉ mong ngta bán nửa quả để ăn. Nó ko quá xuất sắc để hy vọng nhiều nhưng vị thanh thanh ko ngọt sắc vị đường như các loại kem dừa khác đâu. Cơ mà tuy nhiên nửa quả này lại hơi ít xúc 2 xúc là hết quả dừa rồi tính ra 25k cũg ko rẻ lắm, thử tí cho biết vậy thui. ( Cô bán hàng đẩy xe đẩy màu xanh nước biển )
Kem dừa Thái Lan - Cuối ngõ 110 Trần Duy Hưng
25k xem tiếp

Mọi người cho mình xin review ăn và ở ở Thái Lan với ạ xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi ngày kia 26.10 mình đi Thái Lan hãng Thái Lion. Mình có mua hộ mấy bạn Thái Lan mấy hộp cao trà Actiso mang từ Việt Nam sang Thái. Tầm 10 hộp. Không biết lên máy bay có bị nhân viên an ninh kiểm tra không nhỉ ? xem tiếp
Có anh/chị nào đã từng đi Thái Lan cho xin ít ý kiến được không ah.
Minh muốn đi công vien Safari world
Và tham quan Trân Phật Bảo Sơn
Nếu đi 2 nơi về trong ngày tối quay về khách sạn ở Băng Cốc có kịp kg ah.
Cảm on mọi người. xem tiếp
Thái Pattaya - 6b Láng Hạ
Thực ra lựa chọn quán này vì gọi mấy quán nổi nổi toàn báo hết bàn, lúc ấy đặt bàn rồi mà đọc mấy cái review chê cũng hơi rén
Quán này là đồ nướng kiểu Thái Lan, vị nướng đậm hơn vị nướng Hàn hay Nhật bình thường mình hay ăn. Có buffet và gọi món, buffet có 3 loại nướng hoặc lẩu 199k, nướng lẩu 299k, 399k (chưa VAT). Mình chọn nướng 199k vì cơ bản lần nào ăn nướng xong cũng không ăn nổi lẩu nữa. Khai vị có salad và 1 số đồ ăn kèm kiểu Thái khá lạ, như trong ảnh là nẻm bò, khá cay (với mình), gà sốt chanh, món này ăn hơi chua chua thôi, ngon lắm.
Đến đồ nướng thì họ mang ra một đĩa tổng hợp các loại thịt, quả thật không phân biệt được cái nào là cái nào, cơ mà đều ngon, đặc biệt là cái gáy lợn, ăn như nầm ý Ngoài ra hải sản có râu mực, bạch tuộc, ngao, đều khá tươi. Có 2 loại nước chấm để chấm thịt và hải sản. Tráng miệng có caramen trà xanh khá ngon, mát mát, ngọt ngọt, thơm mùi trà xanh.
Điểm cộng cực lớn là thái độ nhân viên, đều nhiệt tình và ngoan vô cùng, đặc biệt là em nhân viên nam đã đẹp trai lại còn cười suốt Mải ăn quá nên chỉ chụp vội cái ảnh rồi ăn tiếp nên không được chau chuốt.
xem tiếp
Chào mọi người
Tháng 7 này mình có chuyến đi Thái Lan, 3 ngày 4 đêm đi gia đình có trẻ em.
Ai biết khách sạn nào rẻ, địa điểm tham quan, mua sắm chỉ mình được không?
Cảm ơn nhiều ah. xem tiếp
Em đã tìm ra đc địa chỉ tin cậy để đến ăn mỗi khi nhớ Thái Lan rồi mọi người ơiiii. Em đã ăn thử ở COCA, Hùng Thailand và hnay là Khun Thai. Thật sự vui lắm luôn ý vì từ ngày đi Thái về e chưa tìm đc hàng nào có Tomyum Kong ngon mà chuẩn vị như e ăn ở China Town vs Ter21 ntnay cả mng ạ ! Nhân viên lễ phép, nhiệt tình dã man e đi đâu ăn cũng nhìn thái độ nhân viên đầu tiên ý ) Em là đứa ghét cá nhất trần đời, ko baoh ăn cá mà hnay ăn thử cái Gỏi xoài cá giòn mê luôn, tiếc ngẩn ngơ và tự nghĩ sao hồi sang đó chơi mà ko ăn thử cá nướng cá chiên bên đó huhu. Ở đây làm ngon thì chắc bên đó còn ngon hơn ý
Hnao rảnh e sẽ up review thêm cả COCA Restaurant nữa. Mọi người có ai thích đồ Thái giống e ko ah. Chia sẻ cho e quán đồ Thái e đi thẩm thêm với ahhhh xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
1. Quảng Bình (2018): goo.gl/yxUaiC
2. Nha Trang (2018): bit.ly/2sFqnQ0
3. Thái Lan - Bangkok (2017): goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
4. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ) (2017): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs
- Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
5. Cô Tô (2017): goo.gl/hQ2xS6
6. Mộc Châu (2016): goo.gl/QU7nMv
7. Hà Giang (2016): goo.gl/6ogzbD
8. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
9. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
10. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Sắp tới gia đình em muốn đi du lịch Thái Lan tự túc. Ai có vé máy bay giá rẻ hay kinh nghiệm j chỉ cho e với ạ. Tại đi cùng người già và trẻ nhỏ nên đi tour sợ ko theo được nên em đi tự túc ạ. xem tiếp
Hôm trước mình thấy có ai nói bên Thái sắp có lễ hội nước. Có ai đi rồi cho mình hỏi hội này ở Bangkok mới vui hay đâu ở Thái Lan cũng vui. Tại mình muốn đi Phuket vì lâu rồi chưa đi biển xem tiếp
Mình có dư 2 vé tour đi Thái vào ngày 12/10. Do mình dời lịch trình đi nên muốn nhượng lại cho ai muốn đi du lịch Thái Lan theo tour. Mình mua của công ty Du Lịch Việt, trong tour bao gồm chi phí ăn uống + đi lại + vé máy bay VietJet khứ hồi. Ai mua ib mình sẽ gửi lịch trình đầy đủ, hướng dẫn thanh toán tại nhà chỉ cần đến ngày đi cứ xách balô lên & đi mà thôi. 10tr/2ng ( tính ra 1ng/5tr quá rẻ ) xem tiếp
Sườn cay - món ăn ko thể bỏ khi đi Thái Lan của mình
Thề là mục đích cho chuyến đi Thái vừa rồi chỉ để săn đồ ăn đường phố còn tham quan ngắm cảnh với mình ko quan trọng lắm .Trong cả chuyến đi thấy nghiện món này nhất đi 4 hôm thì cả 4 hôm đều phải bắt tàu điện đi ăn cái này.
Sườn đc ninh nhừ gặm cả sụn sướng lắm,thêm cả nước sườn cay ăn phê cực.Các bạn nhìn đống ớt xanh rắc trên thịt sườn kia chưa.Tưởng cay lắm cơ mà mình ko ăn đc cay cũng ăn thoải mái nhé.Chỉ có điều ăn xong thì hơi nóng và phồng môi tí thôi
Giá: Tính cả cơm trắng và coca gọi thêm cho 2 người mất khoảng hơn 200k tiền việt thôi nhé rất rẻ
Địa chỉ: Train Night Market ở ngay gần trạm MRT Thailand Cultural Center nhé. Đi từ ngoài chợ vào nó nằm ở gian trong cùng to nhất bên tay phải nhé. Cẩn thận nhầm sang các gian các cũng bán món này mà ăn ko ngon bằng. xem tiếp
(Góc vô cùng hài lòng)

Quán này là của một chị trước làm bếp trong khách sạn mở, mình biết nó qua lời giới thiệu của bạn, nó được cô giáo giới thiệu, và bây giờ đến lượt mình đi giới thiệu cho mọi người ))
Quán nhỏ thôi nhưng đồ ăn sạch và không gian cũng rất sạch sẽ, chị chủ quán cho nước dùng vào nồi nhỏ để nấu cho từng suất một, chị bảo vì làm khách sạn lâu nên đồ ăn phải thật sạch
Bạn nào mê bún hải sản thì chắc phải thích lắm vì nước dùng chua chua ngọt ngọt rất vừa ăn, k bị lợ. Bát bún đầy đặn hải sản như hình mà giá chỉ 25K một bát thôi, nói chung là với giá đó được ăn bát bún ngon nên mình ưng cái bụng lắm.
Một điểm nữa đấy là quán có nhiều loại bún nữa, với cơm rang cay Thái Lan, nhưng chưa thử cơm rang xem vị thế nào.
Chị chủ quán này rất dễ thương và nấu ăn có tâm, mình cũng chỉ định ăn thôi, k viết review nhưng c than là quán dạo này vắng quá, sinh viên ngoại ngữ thì nghỉ hè nên mình viết lên đây giới thiệu ) Bạn nào đọc bài review bánh mì Lạng Sơn r thì quán này gần đối diện quán bánh mì luôn, ở hơi sâu nên ít người biết.
Cho 9,5/10 xem tiếp
Mình có dự tính đi du lịch Thái Lan vào tháng sau. Nhưng chưa biết nên đặt tour hay đi tự túc ạ. Vì mình chưa đi Thái Lan bao giờ hết. Mọi người cho mình xin ít review hoặc chỉ giùm mình với! xem tiếp
[Góc khen]
Hnay xuống nhaf ngoại chơi mới lần mò vào quán pizza ruột hồi trước: pizza company.
Ăn lần đầu pizza company là ở Thái Lan, ở bên ấy 3 năm chỉ ăn pizza tụi này. Về nước mới tìm đc địa chỉ gần nhà 333 Cầu Giấy.
Ăn ngày lễ, đông, nhưng nhân viên rất chi là dễ thương.
Đồ ăn bưng ra nóng hổi. Mình order combo 2 người ăn gồm pizza cỡ M (mình gọi loại 5 loại thịt và rau củ, pizza hải sản ngon hơn nhưng lão xã dị ứng hải sản) và mực chiên xù. Mình thích mực chiên xù lắm luôn ấy, nóng hổi, ròn rụm mà ko bị ngấm dầu, ăn ko ngấy. Nhìn trong menu ít ít mà bưng ra cũng nhiều phết. Bé nhà mình chơi mất nửa chỗ mực nên hai vck được mấy miếng . Pizza ngon nhưng mình ghét cái viền phô mai núi lửa của họ, cảm giác họ chọn phô mai loại kém chất lượng, còn phô mai phủ bánh thì vẫn rất ok. Vck mình ăn bỏ lại hết viền bánh pizza.
Order combo xong đc ưu đãi gọi thêm 4 món lẻ với giá 29k/món, vck mình gọi súp nấm kem (ngon, mỗi tội ít ), kem (cũng ngon mà ít), và bánh mì que (tụi này bánh mì que lúc nào cũng ngon, ăn nóng, đê nguội giai nhách).
Trong combo còn có 2 cô ca nữa. Tổng thiệt hại là 470k/2 người + 1 baby.
Quán ruột nên dĩ nhiên quay lại rồi.
P/s: đói nên ăn một chặp mới nhớ chụp ảnh. xem tiếp

Cuối tháng 7 đầu tháng 8 mình cùng bạn đi Thái Lan, bạn nào có vé khứ hồi tốt trong thời gian này inbox mình nhé. Ưu tiên vé của hãng Thailion, VNA,... xem tiếp
Mình có dư 2 vé tour đi Thái vào ngày 12/10. Do mình dời lịch trình đi nên muốn nhượng lại cho ai muốn đi du lịch Thái Lan theo tour. Mình mua của công ty Du Lịch Việt, trong tour bao gồm chi phí ăn uống + đi lại + vé máy bay VietJet khứ hồi. Ai mua ib mình sẽ gửi lịch trình đầy đủ, hướng dẫn thanh toán tại nhà chỉ cần đến ngày đi cứ xách balô lên & đi mà thôi. 10tr/2ng ( tính ra 1ng/5tr quá rẻ ) xem tiếp
2. Kem xôi
Địa chỉ: 367 Lý Thái Tổ, Tp Thái Bình
Hàng kem xôi này là hàng tủ của mình từ những ngày bé tí. Nhớ lúc trước vị trí của hàng kem này tại gần bể bơi Thái Bình sau họ bán tại nhà. Một cốc kem to ú ụ cực kì chất lượng mà chỉ 8000d. Thật sự chỉ là 8000d đấy ạ Bác chủ hàng có họ hàng người nhà bên Thái Lan, học về công thức nên cốt kem thơm lắm, xôi dẻo thơm vị lá nếp. Mình đã từng cố gắng tìm kiếm hương vị này tại hàng kem xôi tại Kim Mã mà thấy vẫn không thể thay thế được. Kem xôi hàng này topping phía trên sẽ có sữa đặc, socola, thậm chí quen quen bác chủ bác còn từng cho mình thêm hạt kẹo socola nhỏ nhỏ phía trên ^^
Chấm điểm: 9/10 xem tiếp
~~> Nhân tiện đây mềnh lên cơm thèm chè dừa, chè sầu. Bác nào có quán ruột quanh cầu giấy thì cho mình xin info với. Ngoại trừ quán chè dừa Thái Lan ở đầu Nguyễn Phong Sắc là quán quen thì mình chưa tìm đc quán nào ngon ngang và hơn quán đó. Muốn đổi vị xíu hihi
Plz! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 anh em cho hỏi cái bánh này tên là gì và Hà Nội có chỗ nào bán ko ah? Ảnh ăn ở Thái Lan mà giờ thèm quá đi xem tiếp
[Góc khen]
Đây là bánh kếp Thái Lan và bánh ống dừa (cơm dừa) tại xe đẩy ngõ 183 Trần Đại Nghĩa, gần khu vực Bách Kinh Xây
Giá cả phải chăng, chỉ 15+5k nhưng ngon hết ý
Ảnh chụp hơi thiếu nghệ thuật vì đi mưa chắc vừa nướng xong cũng đẹp lắm. Kkk
Tối mà đi ăn thì tuyệt vời ) xem tiếp
Vl 2/9 vừa rồi chắt bót làm 1 chuyến Thái Lan rồi giờ nghe tin Vietjet có vé 0 đồng chọn con tim hay là nghe lí trí :((( huhuuu :((((((((( xem tiếp
Mọi người ơi, mình đang định đặt tour Thái Lan cho tết âm lịch, ai chỉ giúp mình nên đặt tour của cty nào giá hợp lý và chất lượng ạ. Thanks nhiều. xem tiếp
Nữ diễn diêng Xa Thi Mạng vì dận Kụk Đjện Ẳng kấm chíu Kon Đường Ma Đạo nên đã dùng xúng 5 ly tự bắn dô đầu.
May thay, xúng do Chug Kủa chế tạo nên bị kẹt đạng.
Hiện kô đang iu kầu đạo diễng CẢNH XÁT ÁO XANH LÁ KÂY XỨC HIỆN ở cúi fim.
Theo Karson, Trang Reviews phim rạp 2017, kô có thể sang Thái Lan mua xúng khác bắn cho ngon hơn. xem tiếp
Đây là 1 trong những điều khó hiểu bậc nhất ở Thái Lan!
Xem full clip đây nhen hihi: Kfb7HhqVXD4
P/s: chọn HD để xem thiệt net thiệt đẹp xem tiếp
Hiện tại mình có 1 vé đi Thái Lan 27/2 - 3/3 do có công việt đột xuất không đi được. Bạn nào có thể đi được thì mình bán lại cho. Chi phí đi bao gồm vé khứ hồi + khách sạn + hdv theo suốt hành trình. xem tiếp

Tháng 10 này e định đi du lịch nhưng đang vân giữa Thái Lan và Phượng Hoàng Cổ Trấn . Vào tháng đó thì ở đâu mát hơn và nhộn nhịp hơn ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Chưa bao giờ thấy đi ăn mà bức xúc như hôm nay các bạn ạ! Ko biết có bạn nào bị giống mình chưa. Mặc dù nổi tiếng là quán ngon thật nhưng ko thể hiểu sao với cung cách phục vụ như này mà quán vẫn đông được.
- Về không gian: bước vào quán lúc 19h15 với khung cảnh tầng 1 nghi ngút khói bốc ra từ không gian vốn khá chật chội lại tận dụng tối đa khoảng không để kê bàn. Quán được ốp gỗ màu gạch trưng và treo tranh kín tường (nội dung tranh chả liên quan) nhìn hoa cả mắt.
- Về phục vụ: mình đứng ngơ ngác khoảng 5p với khoảng 6-7 nhân viên đi qua đi lại mà ko được 1 lời mời vào bàn mặc dù mình để ý vẫn còn chỗ trống. 7p sau có 1 em (ko biết con hay cháu chủ quán vì ko mặc đồng phục) hất hàm kèm theo cặp mắt hơn lưỡi dao Thái Lan: "chị đi mấy người?" Mình trả lời "2 người e ạ!". Em gái lại quay ra hất hàm nói với 1 cậu nhân viên " Ê 2 người, xếp bàn đi!" Ngồi chờ đúng 40p sau khi gọi 1 suất lẩu riêu 2 người với 2 lần hỏi nhân viên sao lâu thế, 1 lần đc trả lời "C chờ đi đang hết, phải nấu đã!" và 1 lần là" Chờ đi c!". Ô hay quá sau 40p ngập trong khói vì hệ thống hút mùi chắc hỏng từ 8 vạn năm trước chưa kịp sửa thì cuối cùng cũng lên đc 1 nồi nước dùng kèm sườn sụn cùng đĩa rau sống??? Mình bực quá sau 10p nữa chạy ra hỏi 1 bác (chắc mẹ chủ quán): "Bác ơi sao nước có rồi mà ko có thịt cua với gạch?" Bác ân cần ra tận bàn và buông thõng câu gắt như vị chua của nước: " Phải chờ chứ cháu, ăn những thứ kia trước đi!" Chưa hết, sau khi gọi thêm đĩa đậu rán, ngậm ngùi 2 chị e gặm nhấm mấy cục sụn cứng hơn răng bọc sứ được bao bọc bởi phần thịt ko thể bã hơn, 30p sau hỏi nv: " A ơi đậu phụ của e đâu?" A nhếch mép 23.5 độ: "Hết rồi mà chị!". Cả quá trình gần 2h đồng hồ chờ đợi và ăn duy chỉ mỗi hành động nhanh nhất (5p) là tính tiền. Mình phải nói thêm là nhân viên ở đấy rất đông nhưng đi lại như chạy giặc, trên tay lúc thì quả chanh, lúc thì đĩa ớt, khách gọi ko thèm nghe luôn.
- Về chất lượng đồ ăn: có thể mình kĩ tính quá chăng chứ mình không thấy ngon như quảng cáo: thứ nhất nước dùng hơi gắt, không thanh do dùng bỗng quá đà. Thứ 2 thịt bò không mềm, thái lại quá to. Thứ 3: sườn sụn thì quá cứng, phần thịt bao quanh lại bị bã. Rau sống ăn kèm thì ít, đậu phụ gọi nửa tiếng ko đc nên chưa đc kiểm chứng.
NGON MẤY CŨNG KHÔNG BAO H QUAY LẠI CÁC BẠN Ạ! xem tiếp
Chúc mọi người sẽ có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ !!
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: 12&type=3
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Từ sau bài review kem dừa thì thấy hàng loạt xe đẩy kem dừa Thái Lan mọc lên và bâyh mình cũg k thấy cô bán kem ngày đầu mình ăn đi đâu nữa. Chỉ thấy cứ đi 1 đoạn là lại thấy 1 xe kem khác mình cảm thấy là bâyh mng mục đích kinh doanh là chính nên k chú trọng vào món ăn nhiều nữa ý. Ngày đầu ăn kem đc nhiều vs đầy đặn bao nhiêu thì càng ngày càng ít đi, chất lượng cũg k đc như trc nữa, duy chỉ cái kiểu cách hình dáng thì quán nào cũng như nhau cả ) Hôm nay mình ăn là của 1 cô khác, đứng ở đầu ngõ 110, kphai cô bán đầu tiên, nhưng cũng đông người ăn lắm mặc dù k có chỗ ngồi gì đâu mà mng cứ xúm lại xung quanh xe đẩy rồi ăn thôi . Kem nhanh bị chảy cực kì, và cũg ít kem hơn nữa, ngày trc đc 4,5 xúc kem thì bâyh đc 2,3 xúc, quả dừa cũg bé hơn, vị kem cũg hơi ngọt quá. Nói v thui chứ kem này cũg lạ lạ hay hay, nên dự sẽ hot lâu đấy
Mà giờ mng chắc k cần đi tìm xa đâu ) vì mình thấy giờ chỗ nào cũng có rồi xem tiếp
[REVIEW: Trò Chơi Chết Chóc]
Năm: 2020
Quốc gia: Thái Lan
Thể loại: Kinh dị
------
Thành thật mà nói, mình vốn dĩ đã biết trước đây sẽ không phải là một phim hay, nhưng điều bất ngờ nhất rằng, sau khi "thưởng thức" hết trọn vẹn phim, Trò Chơi Chết Chóc phải nói là đã vượt xa kì vọng ban đầu của mình, tức trở thành một trong những phim tệ nhất năm nay cũng như tệ nhất thời đại mà mình từng xem. Xuyên suốt hơn 90 phút của Trò Chơi Chết Chóc là đầy rẫy những tình tiết vô lý, những đoạn chuyển cảnh làm người xem không hiểu gì, những câu thoại gượng gạo cùng sự diễn xuất không thể tệ hơn của dàn diễn viên trong phim. Vốn dĩ mặt ý tưởng của Trò Chơi Chết Chóc là khá mới mẻ và sáng tạo, nhưng đạo diễn đã không thể khai thác được nó đã đành, lại còn biến nó thành một thảm hoạ khiến khán giả chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. Thậm chí, từng nhân vật trong phim đều được đưa vào như để lấp đầy khoảng trống mà không hề có một sự chủ đích nào trong việc phát triển mạch chuyện. Ngay cả nhân vật chính là Jack cũng không hề được khai thác kĩ càng mà chỉ làm qua loa qua vài cảnh quay chớp nhoáng. Nhưng điểm tệ nhất mà có thể tìm thấy ở Trò Chơi Chết Chóc phải là về mặt nội dung, khi concept trò chơi truyền hình thực tế dường như quá mờ nhạt và bị bỏ xó ở cuối phim, hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc kích thích nổi sợ của khán giả hay xây dựng tính cách nhân vật. Đó là chưa kể đến vô số những sạn không phải nhỏ mà là cực lớn trong plot phim, khiến ngay cả những người khán giả phổ thông cũng nhận ra và cảm thấy bực tức vì độ non nớt của đạo diễn. Ta có thể ví Trò Chơi Chết Chóc như một nồi lẩu thập cẩm vốn dĩ đã có thể trở thành một món ngon hấp dẫn thu hút nhiều người, nhưng tiếc thay lại chọn sai nguyên liệu ngay từ đầu, khiến nó trở thành một nồi tả bí lù khó nuốt và khiến mọi người ngao ngán. Do phần plot đã quá nhiều lỗ hổng, nên dù có cố găng, nhưng phần âm thanh và hình ảnh cũng không thể cứu vớt độ thảm hại của phim lên, mà còn bị phản tác dụng, làm nó trở nên gượng gạo và khó chịu. Những tưởng chỉ bấy nhiêu đó đã là thảm hoạ, nhưng ở cuối phim, Trò Chơi Chết Chóc lại tạo cho người xem thêm một bất ngờ nữa ở sự cẩu thả trong việc mở nút thắt cũng như giải quyết vấn đề được đặt ra trong phim này. Quả thực rằng, khi xem đoạn kết, mình có cảm giác nó như được làm trong 30 phút trước deadline vậy, vô cùng lười biếng và tệ hại. Kết lại, Trò Chơi Chết Chóc có khiến mình phải sửng sốt, nhưng mà là vì độ DỞ của nó, khiến nó thành một trong những phim mình sẽ không bao giờ muốn xem lại dù chỉ vài giây ngắn ngủi.
--
Rate: 0.5/10 xem tiếp

Hello mọi người! Nhà e tính đi Thái Lan trong hè này. Mọi người cho e hỏi là đi tour với công ty nào thì tốt ạ? E xin cảm ơn! xem tiếp
Các cậu ai từng đi Thái Lan rồi có thể share cho t 1 vài khách sạn ở Pattaya và Bangkok giá mềm, tiện đi lại được không ạ T cảm ơn ạ
xem tiếp
Có ai xem phim này chưa. Quan điểm mình chấm 8/10. Nhiều pha hú hồn, kinh dị theo kiểu tâm linh châu Á chứ ko phải kiểu kinh dị Mỹ. Điểm trừ là kết phim hơi lãng xẹt cho toàn bộ phim ) nhưng đáng để đi coi. Đây là phim do nsx Thái Lan nhưng bối cảnh và diễn viên là người Myanmar. Ai chưa xem thì đi xem đi nhé xem tiếp
1. Nha Trang: bit.ly/2sFqnQ0
2. Thái Lan - Bangkok: goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
3. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs + Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
4. Cô Tô: goo.gl/hQ2xS6
5. Mộc Châu: goo.gl/QU7nMv
6. Hà Giang: goo.gl/6ogzbD
7. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
8. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
9. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Chào cả nhà
Mình với nhóm bạn dự định năm sau đi Thái Lan du lịch, vào mùng 16 đến 20 âm lịch. Cả nhóm 4 đứa đều ít đi du lịch và chưa từng đi nước ngoài. Ace cho hỏi nên đi tour hay đi tự túc hay hơn ạ ?
Nếu tour thì tour nào tầm 6tr oke ? Đi thái thì đi chỗ nào vui ạ ?
Mình cám ơn trước. xem tiếp
Góc Review hí hí hôm qua trên đường đi với gấu về gặp chú bán kem dừa Thái Lan dạo trên đường
Kem ngọt thơm, dừa mềm ăn mê lắm. Thấy các bạn review kem bên Trần Duy Hưng cũng muốn qua nhưng chưa qua được thì gặp ngay chú này
Giá thì 20k thui ạ mà quan trọng là nhìn em nó xinh quá
Edit: em xin lỗi ạ các bạn hỏi địa chỉ :(( chú này bán dạo thôi ạ, e gặp chú ở đường Giáp Nhất hình như là chú đi bán khu Thanh Xuân ấy ạ
E có sđt r ạ :(( chỗ xe dừa 0961130228 xem tiếp
[GÓC BUỒN LÒNG]
Hôm nay mưa chắc sẽ mát giời và nhiều người muốn đi ăn lẩu nên review cho mng trải nghiệm của em
Lẩu mẹt Thái Lan 25 Hoà Mã
Nghe bọn bạn em kêu có quán lẩu ở HM buffet chỉ 120k/ng nên cũng rình rình cơ hội rủ bạn em đi ăn. Thế mà về buồn muốn chết luôn vậy đó mấy bác
Cái tệ đầu tiên là quán rất bé và nóng. Hôm đấy gió mùa, ngoài trời đang mát lạnh mà bước vào quán thì như cái lò bát quái. Bọn em đi 2 người, bị nhét vào cái bàn tít trong cùng và gần bếp nên càng khủng khiếp hơn. Lúc em ngỏ ý muốn ngồi tầng 2 thì nhân viên trả lời là hết chỗ rồi mà sau đấy lại để một nhóm khác vào sau lên gác. Hay vì em đi có 2 người nên ngta nhét tạm cho đầy chỗ không biết
Cái tệ thứ hai là đồ ăn. Oimeoi đi ăn lẩu mà nước lẩu chẳng ngon thì còn gì hờn hơn đc nữa. Nước ngọt kinh khủng kiểu như cho một đống đường vào ấy. Thịt bò thì kiểu thái sẵn cho tủ đá nên lúc bê ra cứng đờ luôn. Rau trông cũng k sạch lắm. Nấm kim châm còn để nguyên gốc mà lúc em nhờ cắt thì mặt ngta nặng trịch ra. Mực thì chs mặn chát, ngao còn nguyên đất lại còn quả thịt lợn thái dày cộp dai với khô kinh khủng :(((( Cả nồi lẩu em thích được mỗi bò viên
Nhân viên thì cũng thật ba chấm. Ở đây chắc kiểu quán gia đình nên k có nvien trẻ mà toàn các cô các bác thôi. Khách gọi cứ gọi việc họ là nói chuyện đã. Ăn hết gọi thêm thì bảo tự đứng lên vào bếp lấy @@ Ôi thiệt đúng phong cách buffet )))
Và cái điều tệ hại nhất là địa thế bàn em ngồi ngay dưới cái điều hoà và nó NHỎ NƯỚC tong tỏng suốt bữa Quạt thì không có đã nóng thì chớ lại còn bị nước chảy vào người thật điên tiết không chịu được
Haizzza vẫn biết mỗi lần thử quán mới là hên xui 50-50 mà hôm đấy mời bạn xong dính phải quán như vậy thật sự về xấu hổ với bạn quá huhu :((((
Chán chẳng buồn chụp nên em mượn tạm cái ảnh bạn khác ạ xem tiếp
Đùa chứ các ac trong nhóm ơi, đây là chè Thái Lan ở gần chợ Hà Đông- Hà Nội ạ.
Quán thì đông nên lần đầu ăn chỉ giám gọi 2 bát chè thẩm cẩm mà ăn ngon đến nghiện luôn ạ. Không quá ngọt nên mọi người ăn chỉ cần ít đá thôi. Mà giá lại hạt dẻ nữa. thôi ý ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]_NHÀ HÀNGTHÁI - ĐỒ ĂN THÁI
Em không biết nhiều nhà hàng Thái ngoài Hà Nội nên em muốn nhờ hội nhà mình đề xuất để mời khách quan trọng ạ
Tiêu chí:
- Nhà hàng Thái Lan uy tín, chất lượng
- Đồ ăn ngon, trình bày đẹp mắt
- Không gian sang trọng, thanh lịch
- Phục vụ chu đáo, lịch sự
Em cảm ơn mọi người ạ!
xem tiếp